Tĩnh  lặng xác thân, nuôi dưỡng trí hồn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1372 | Cập nhật lần cuối: 3/16/2017 6:20:04 AM | RSS

31 "Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng." (Mc 6, 31-32)

Tĩnh  lặng xác thân, nuôi dưỡng trí hồn

Buổi ăn buổi ngủ buổi làm

Buổi hồng cánh đỏ buổi lam sợi mềm

Trời trăng nhật nguyệt ngày đêm

Rỡ ràng động tĩnh bên thềm lá lay

Đất kia đất đã ngủ say

Trời kia trời vẫn mây xoay gió lồng.

*

Chăm lo thân xác linh hồn

Phàm nhân độ nhật trí khôn tỏ tường

Luyện trong bão tố can trường

Bước chân hoạt động khai đường mở tâm

Không lo miệng lỗi tay lầm

Lo vào lộ chính âm thầm tận trung

Uống ăn tĩnh lặng mâm chung

Thở vào thần khí nghìn trùng hiệp thông.

*

Lối đời uốn khúc sông cong

Đoạn trôi êm dịu đoạn cuồng trí tri

Tĩnh vào thinh lặng tạc ghi

Ý thiên soi sáng đường đi mỗi ngày

Đêm về tín thác tâm say

Trút bầu tâm sự tỏ bày với Cha.

*

Hồi tâm mật thiết cả nhà

Dưỡng hồn thư thái hư tà sạch trơn

Chữa lành hoá giải nguồn cơn

Hoàng hôn buông xuống giận hờn xoá tan

Cộng đoàn mạnh sức ơn ban

Ngày mai ta lại hoà chan Tin mừng.

Hồn Biển

Đồng Xanh Thơ TGP Sài Gòn